Ngọt ngào như tiếng gọi
Êm dịu như tiếng gió
Nhẹ nhàng như lời ru
Trong veo như tiếng suối
Dạt dào như sóng vỗ
Khắc khoải như tiếng lòng.
Nhiệm mầu như tiếng gọi
Tiếng gọi đầy yêu thương
Tiếng gọi đượm nước mắt
Tiếng gọi ngập niềm vui
Tiếng gọi ôi da diết
Từ Thiên Chúa chí tôn.
Quên mình để phục vụ
Dẫu bước đường phía trước
Có chông gai nước mắt
Lắm thử thách gian nan
Nhưng chẳng thiếu tiếng cười
Bình an và thanh thoát.
Giữa thế sự phù vân
Nguyện đáp lại tiếng gọi
Sẵn sàng bước lên đường
Để thi hành sứ mạng
Với tin yêu phó thác
Vì có Chúa song hành.
Cát Nguyễn 16/10/2020