Thứ tư, 24/04/2024

Bế Mạc Khoá Học “Tác Nhân Tin Mừng” Tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá

Cập nhật lúc 18:02 15/03/2023
WMTGHH - “Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường. Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng. Ai gieo trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương tình thương Chúa Trời, loan niềm vui, niềm vui cứu đời, cho mọi người và mọi nơi.”
Quả thật, những tâm tình của linh mục Mi Trầm trong bài hát trên đây cũng là tâm tình của các nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá được thôi thúc lên đường loan báo Tin Mừng trong buổi bế mạc khoá học “Tác nhân Tin Mừng” được diễn ra vào lúc 8g30, ngày 15.03.2023. Tham dự buổi bế mạc, có cha Phêrô Nguyễn Văn Tám - Dòng Tên; sơ Anna-Maria Nguyễn Thị Hường và sơ Anna Lê Thị Phượng, thuộc Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà, chị Phó Tổng phụ trách, quý chị Đặc trách tông đồ cùng 28 chị em học viên của khoá học.  
Buổi bế mạc được mở đầu với kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Sau đó, lớp học gặp gỡ, chia sẻ thiêng liêng với nhau. Mỗi thành viên lần lượt chia sẻ những hoa trái có được sau 10 ngày tham gia khoá học: có người được ơn gặp gỡ Chúa, có người được ơn hoán cải, ơn biến đổi, ơn lắng nghe Lời Chúa, ơn thao thức được ra đi loan báo Tin Mừng…Tiếp đến, các học viên dâng lời cầu nguyện, tạ ơn Chúa vì đã được tình yêu Chúa chạm vào trong khóa học này. Kế đến, chị em được trao Lời Chúa và thể hiện lòng quyết tâm lấy ý Chúa làm lý tưởng sống của mình. Sau đó là nghi thức sai đi, cha Phêrô Nguyễn Văn Tám đã trao nến sáng cho từng chị em. Cử chỉ trao nến sáng giúp chị em ý thức trách nhiệm từ nay mỗi chị em phải trở nên ngọn đèn đức tin thắp sáng tình yêu Chúa và thực thi sứ mạng mang Chúa đến với muôn dân.
Tiếp đến, chị Tổng phụ trách Maria Mai Thị Hà dâng lời tạ ơn Chúa đã yêu thương và quan phòng sắp xếp cho Hội dòng có một khoá học đầy ân sủng của Chúa. Đồng thời, chị cám ơn cha trưởng ban tổ chức Đaminh Trần Xuân Thảo, tuy tuổi cao sức yếu nhưng tinh thần hăng say truyền giáo của cha đã lan toả và tạo thêm động lực cho các chị em trong khoá học này. Đặc biệt, chị cám ơn cha Phêrô và hai sơ đã truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu  cho các chị em trong khoá học. Chị cũng cám ơn các chị em trong lớp đã chăm chỉ học hỏi để hôm nay thu hoạch những kết quả tốt đẹp.
Cuối cùng, chị Têrêxa Kiều Thị Lương đại diện lớp học, bày tỏ tâm tình cám ơn Hội dòng đã lo liệu cho chị em được tham gia khóa học đầy thiết thực và hữu ích cho sứ mạng truyền giáo. Các chị em thấy hạnh phúc vì có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí và nói chuyện với người yêu của mình là chính Chúa. Các chị em cũng được lãnh hội về phương pháp cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa, tĩnh tâm, nhận định, chia sẻ nhóm và biết các nghi thức tiếp nhận Lời Chúa, nghi thức sai đi làm chứng, cũng như các kỹ năng sinh hoạt…Chị cũng bày tỏ thao thức của chị em là mong sớm thực thi sứ mạng của mình trước lời mời gọi của Chúa: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa: “Dạ con đây xin sai con đi” (Is 6,8). Chị cũng xin Hội dòng cầu nguyện và động viên nhiều hơn nữa để mỗi chị em đều ý thức trách nhiệm về sứ mạng lên đường thực thi lệnh truyền của Chúa là mang Lời Chúa và loan báo Danh Chúa đến với mọi người.
Buổi bế mạc khoá học “Tác Nhân Tin Mừng” đã kết thúc vào lúc 10g30 trong tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã yêu thương để các chị em có cơ hội được học tập, rèn luyện, nghiền ngẫm, suy chiêm và chiêm ngắm Chúa trong dịp này. Sau những ngày trau dồi tri thức và được lên núi gặp gỡ Chúa, ước mong các chị em sẽ quảng đại dấn thân gieo vãi hạt giống đức tin, sẽ hăng say nhiệt thành trong sứ mạng đến với muôn dân và trở nên tông đồ nhiệt thành trong công cuộc loan báo Tin Mừng trên cánh đồng truyền giáo mênh mông của Giáo phận Hưng Hoá.

Một vài hình ảnh

BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log