Thứ ba, 16/04/2024

Cò Lìu - Một Chặng Đường!

Cập nhật lúc 12:27 09/03/2023
 Khoảng 07h20 sáng, ngày 04. 03. 2023, chúng tôi là những nữ tu thuộc cộng đoàn Mến Thánh Giá Mộc Châu và cùng với đoàn thiện nguyện của Giáo xứ Mộc Châu đã tập trung tại sân nhà thờ để chuẩn bị cho chuyến hành trình đến với bà con Cụm Pá Đông- Bản Cò Lìu - một chặng đường 20km đường quốc lộ và 6 km đi bộ trên những sườn núi quanh co, khúc khuỷu, gồ ghề.
Đúng 07h30, đoàn chúng tôi bắt đầu xuất phát. Chúng tôi đi hết khoảng 45 phút để vượt qua hơn 20 cây số đường quốc lộ, và đi bộ khoảng 2 giờ đồng hồ để vượt qua gần 6 cây số đường núi vào bản. Vượt qua những quả đồi núi cao chót vót ngoằn nghèo, chúng tôi đã đến với bản vào khoảng 10h40.
Trải qua một chặng đường với gần 6 cây số đi bộ, cảm nghiệm được sự vất vả, tôi mới thấu cảm chút gì đó gọi là gian lao của bà con bản Cò Lìu. Một chặng đường chỉ đi không thôi, chưa phải mang vác gì, mà đã làm cho đôi chân tôi như muốn chùng xuống với những bước đi nặng nề. Vậy mà, ngày qua ngày, bà con nơi đây phải lặn lội ra tận đường quốc lộ mới có thể mua bán được chút gì để phục vụ cho cuộc sống của mình. Cùng với đó, trẻ em ngày ngày phải  vượt qua chặng đường đó để đến trường học cái chữ. 
Một chặng đường đóng lại trong tôi nhiều nỗi suy tư, muộn phiền. Tôi thương những đôi chân nhọc nhằn của trẻ em nơi đây. Một chặng đường gian lao chưa làm tôi hết ưu tư, thì tôi lại ngỡ ngàng trước cảnh sống nơi đây. Giữa một xã hội 4.0, mọi phương tiện ngày càng phát triển nhưng vẫn còn tồn tại một bản làng với 20 hộ gia đình chung sống mà không hề có điện. Họ chưa hề biết đến nguồn điện thắp sáng. Ngày ngày, khi đêm đến, họ chỉ trông chờ vào những ngọn đèn leo lét và những chiếc bóng năng lượng mặt trời. Sóng điện thoại thì chập chờn. Mặc dù là thiếu thốn, là khó khăn, là gian lao, là cách trở nhưng  họ có một cuộc sống thật yên ả và bình dị đến tươi đẹp. Điều đó được thể hiện trên những nụ cười đầy sự hồn nhiên của trẻ thơ, một sự bình yên ấm áp tình người, tình làng xóm của người dân bản.
Cảm ơn Cò Lìu với một chặng đường với thật nhiều ý nghĩa.
Một chặng đường để lại trong tôi nhiều dấu ấn: sự chân chất, sự ngây thơ…
Một chặng đường cho tôi gặp được những nụ cười hồn nhiên, đưa tôi về với tuổi thơ
Một chặng đường dậy tôi học sự cảm thông, thấu hiểu.
Một chặng đường cho tôi nhận ra giá trị của cuộc sống thật đáng sống.
Tạm biệt Cò Lìu nơi vùng đất bình yên.

Một số hình ảnh
 
Tươi Tươi (Tây Bắc)
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Mộc Châu
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log