Thứ ba, 23/04/2024

Các Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hưng Hóa Vùng Phú Thọ Tĩnh Tâm.

Cập nhật lúc 12:14 11/12/2019

Các Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hưng Hóa Vùng Phú Thọ Tĩnh Tâm
 
 Sáng ngày 03.12.2019 các cộng đoàn Mến Thánh Giá Hưng Hóa vùng Phú Thọ tĩnh tâm tại nhà thờ Tạ Xá. Tham dự ngày tĩnh tâm có Cha xứ Jos. Chu Văn Khương – đặc trách liên tu sĩ Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ, Cha phó đặc trách xứ Yên Tập – Jos Hà Văn Trọng, quý cha dòng Don Bosco đang cộng tác mục vụ trong hạt Tây Bắc Phú Thọ,  thầy Phêrô Đỗ Xuân Trường và quý chị em Mến Thánh Giá Hưng Hóa vùng Phú Thọ.
 Trong tâm tình Mùa Vọng chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh. Cộng đoàn Mến Thánh Giá Tạ Xá hân hoan chào đón Quý Chị trong toàn tỉnh Phú Thọ, quy tụ về nhà xứ Giáo xứ Tạ Xá, để tham dự ngày tĩnh tâm theo lịch hàng tháng. Mặc dù thời tiết khá rét buốt, quý chị em trong vùng Phú Thọ đã tập trung về nhà thờ Giáo xứ Tạ Xá từ rất sớm. Sau khi chào Cha xứ, chị em bắt đầu vào giờ tĩnh tâm. 
 Đúng 8h sáng, sau bài hát Chúa Thánh Thần, quý chị em được Cha Jos. Đỗ Hồng Phúc S.D.B chia sẻ chủ đề về “ Tỉnh thức.” “Vậy anh em phải tỉnh thức vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến…Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24, 42- 44). Thực vậy, ngày Chúa đến bất ngờ không chỉ về thời gian, nhưng còn về nhiều hình thức khác nhau. Chúa đến nơi những con người bị bỏ rơi, những con người bất hạnh, thiếu thốn bát cơm, áo mặc và nơi những người đau khổ như Chúa đã nói đến trong Tin Mừng: “ Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn, Ta khát các ngươi đã không cho uống, Ta là khách lạ các ngươi đã không tiếp rước, Ta trần truồng các ngươi đã không cho mặc, Ta đau yếu và ngồi tù các ngươi đã chẳng thăm nom…” (Mt 25,42-43). Quả đúng như vậy, đã có rất nhiều lần trong cuộc sống chúng ta đã không nhận ra Người “Lạy Chúa có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống… ” (Mt 25, 31-46). Một câu chuyện kể rằng: Có cậu bé kia khi đi học giáo lý ở nhà thờ, nghe thấy nói nhiều về Chúa. Về nhà, nó nói với mẹ rằng: “ con đi tìm Chúa" và mẹ cậu chuẩn bị chút đồ để cậu đi tìm Chúa. Đến nhà thờ, nó thấy một bà cụ già đang ngồi ghế đá, nó ngồi  xuống cùng bà cụ và nói chuyện hồi lâu. Nó thấy đói và đem cơm ra ăn, rồi chia cho bà cụ cùng ăn. Sau đó, nó về nói với mẹ: “Con đã gặp Chúa. Con thấy Chúa già lắm”. Một lần khác, nó đi tìm Chúa và gặp một cô gái trẻ, rồi cũng về nói với mẹ: “Con đã gặp Chúa. Chúa lần này trẻ lắm mẹ ạ”. Qua câu chuyện trên đây, chúng ta hãy tự vấn lương tâm, chúng ta đã gặp được Chúa khi nào chưa? Hay nhiều lần chúng ta đã không gặp được Chúa, đã đánh mất Chúa trong cuộc đời.
 Mùa vọng là thời gian để mỗi chị em biết nhìn lại chính mình quay về canh tân đổi mới nội tâm của lòng mình, để cùng với chị em, với mọi người, đem Chúa đến cho người khác.
Cha Jos còn chia sẻ thêm, muốn tỉnh thức, chúng ta cần phải làm 3 việc sau: Thứ nhất tỉnh thức là nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời thường và cầu nguyện tâm sự với Người. Các môn đệ trong vườn Cây Dầu vì thiếu tỉnh thức và cầu nguyện nên mới bị thất bại thảm hại như vậy. Thứ hai tỉnh thức là phải cảnh giác, thận trọng trước những cám dỗ của người đời. Cuối cùng, tỉnh thức là biết khôn ngoan lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn. Quả vậy, người tỉnh thức là người biết nhìn xa trông rộng, không nhầm lẫn, và là người sống tốt giây phút hiện tại. Kết thúc bài chia sẻ, Cha Jos đưa ra hình ảnh 5 cô khôn ngoan để nhắn nhủ quý chị luôn biết tỉnh thức khi Chúa đến bất ngờ, chị em sẽ được lãnh nhận phần thưởng vô giá không bao giờ hư nát.
Sau  khi nghe giảng, chị em đã có những giờ cùng nhau thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể và lãnh nhận bí tích hòa giải.
Ngày tĩnh tâm kết thúc bằng bữa trưa huynh đệ của quý chị em, cùng quý Cha, quý đại diện Ban Hành Giáo và một số anh chị em ca đoàn tại nhà xứ Tạ Xá.
Để mọi sự được tốt đẹp như vậy, một lần nữa cộng đoàn Mến Thánh Giá Tạ Xá xin hết lòng tri ân tới Cha xứ Jos, quý Cha và những người đã giúp đỡ chúng con về vật chất cũng như tinh thần. Xin Chúa trả công bôi hậu cho quý vị.
Những hình ảnh:
 
 
 
Nữ tu Maria Đỗ Thị Hồng
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log