
Bài đọc 1: Cv 5,12-16
Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa ; cả đàn ông đàn bà rất đông.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
12 Hồi ấy, nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, nhờ bàn tay các Tông Đồ.
Mọi tín hữu đều đồng tâm nhất trí, thường hội họp tại hành lang Sa-lô-môn. 13 Không một ai khác dám nhập đoàn với họ. Nhưng dân thì lại ca tụng họ. 14 Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa: cả đàn ông đàn bà rất đông.
15 Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố đặt trên giường trên chõng, để khi ông Phê-rô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. 16 Nhiều người từ các thành chung quanh Giê-ru-sa-lem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành.
Bài đọc 2: Kh 1,9-11a.12-13.17-19
Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.
9 Tôi là Gio-an, một người anh em của anh em, tôi cùng chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giê-su. Lúc ấy, tôi đang ở đảo gọi là Pát-mô, vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giê-su. 10 Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn 11a nói rằng: “Điều ngươi thấy, hãy ghi vào sách và gửi cho bảy Hội Thánh.” 12 Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng. 13 Ở giữa các cây đèn, có ai giống như Con Người mình mặc áo chùng và ngang ngực có thắt đai bằng vàng.
17 Lúc thấy Người, tôi ngã vật xuống dưới chân Người, như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói: “Đừng sợ ! Ta là Đầu và là Cuối. 18 Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời ; Ta giữ chìa khoá của Tử thần và Âm phủ. 19 Vậy ngươi hãy viết những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra sau này.”
Tin Mừng: Ga 20,19-31
Tám ngày sau, Đức Giê-su đến.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”
30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.
=============================
BÌNH AN CHO ANH EM
WMTGHH- Trong những năm gần đây nhân loại đang trải qua rất nhiều những đau thương mất mát từ dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, những biến động về kinh tế…Theo báo cáo của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đại dịch Covid 19 đã tàn phá toàn cầu, ước tính khoảng 14,9 triệu người tử vong và cướp đi gần 337 triệu năm tuổi thọ của con người trên toàn thế giới. Theo báo cáo nhanh công tác phòng, chống thiên tai ngày 14/9/2024 có 345 người chết, 1908 người bị thương, 168253 nhà hư hỏng, 73248 nhà bị ngập, 183394 ha lúa bị ngập úng…Dịch bệnh, thiên tai đã gây ra biết bao đau khổ cho con người, tổn thất về kinh tế, hủy hoại thiên nhiên, tác động tiêu cực đến môi trường sống. Ai đã trải qua những biến cố đó, chắc chưa thể quên có những giây phút nghẹt lòng khi nghe tin người thân mất tích, khi thức giấc giữa đêm chạy ra khỏi nhà khi dòng nước sóng tràn đến cuốn đi tất cả, cuộc sống của con người đảo lộn, sợ hãi, tăm tối…Qua chính những biến cố đau thương đó, mỗi người được mời gọi trở về với cùng đích của cuộc đời, đó chính là trở về với tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Nhật II Phục Sinh (Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa) hôm nay, mời gọi mỗi người lắng đọng tâm hồn, cầu nguyện suy niệm Tin Mừng Ga (20, 19-23) để nhờ đó giúp mỗi người Kitô hữu cảm nhận được lòng thương xót, sống đúng căn tính những người hành hương của hy vọng.
Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, là khung cảnh căn phòng đóng kín cửa, tăm tối, nơi đó các môn đệ sợ hãi, bất an, lo lắng…Cùng là nơi các môn đệ ở, trước kia khi có Chúa Giêsu ở cùng, căn phòng đầy ánh sáng tình yêu, cánh cửa mở đón tiếp biết bao người bệnh tật, đau khố, nơi đầy ắp kỷ niệm Thầy trò cùng ăn uống, chia sẻ biết bao vui buồn cuộc sống. Trải qua biết bao thăng trầm trên hành trình theo Chúa Giêsu, giờ đây tâm hồn các ông vỡ vụn, sợ hãi khi thấy Thầy mình bị bắt, bị đánh đòn, chịu bao đau khổ trên hành trình vác thập giá và chứng kiến cái chết đau thương của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Tất cả những đau thương đó tích tụ lại, khiến các môn đệ đóng cửa lòng vì sợ hãi, nhưng mọi điều xảy ra có là dấu chấm hết với các môn đệ? Giữa lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, thì chính Chúa Giêsu đã mang lại hy vọng đến cho các môn đệ. Ngài đã đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”. Lời nói đầu tiên Chúa Giêsu tặng ban cho các môn đệ là lời chúc bình an, Chúa Giêsu biết rõ đây là điều các môn đệ cần nhất lúc này, Ngài còn cho các ông xem tay và cạnh sườn. Quả thực, các môn đệ vui mừng vì được gặp Chúa. Mọi sợ hãi, thất vọng dần được thay thế bằng niềm hy vọng khi các ông được gặp Chúa Phục Sinh. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần giúp biến đổi các môn đệ can đảm bước ra khỏi bóng tối, sự sợ hãi, mở cửa bước ra khỏi những giam cầm của tội lỗi, để loan báo Tin Mừng Phục Sinh đến cho mọi người, nhờ đó thắp lên niềm hy vọng và niềm tin vào Lòng Chúa Thương Xót.
Sinh ra trong cuộc đời mỗi người đều phải cất tiếng khóc đầu tiên, trên hành trình lớn lên mỗi người trải qua biết bao khó khăn, thử thách, đau khổ. Có những người trải qua những biến cố tưởng như không thể đứng vững, những góc khuất nơi tâm hồn như không thể chữa lành. Ngày càng có nhiều người đi tìm sự “chữa lành”, đi du lịch, tìm đến những hình thức giải trí hay vùi mình vào những phương tiện truyền thông như mạng internet, điện thoại thông minh…Nhưng sự chữa lành thật sự đến khi tâm hồn mỗi người cảm nhận được sự bình an, lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự bình an đích thực đó chỉ đến với mỗi người khi can đảm tha thứ cho những tổn thương người khác gây ra cho mình và tha thứ cho những yếu đuối, lầm lỡ bản thân, để đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Sự bình an đích thực không có nghĩa là không phải trải qua đau khổ, thử thách, nhưng là ngang qua những biến cố xảy đến như là cơ hội để gặp gỡ Chúa cách sâu sắc hơn, nhờ đó dễ cảm thông với những yếu đuối của người khác, để bớt đi những phán xét, lên án tha nhân.
Qua đau khổ đến vinh quang, mỗi người Kitô hữu được mời gọi can đảm đón nhận thập giá đời mình trong niềm tin vào ơn Chúa Thánh Thần, để can đảm bước đi trên đường lữ hành hy vọng trong tin yêu, phó thác trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhờ đó, giúp mỗi người cảm nhận niềm vui, sự bình an của Chúa Phục Sinh. Amen.
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hà Nội