Thứ sáu, 29/03/2024

Cộng Đoàn Lai Châu

Cập nhật lúc 17:08 04/07/2018
Cùng với mốc son 75 năm thành lập Hội Dòng, Lai Châu sẽ tiếp tục bước đi với niềm tin yêu và hi vọng mới, thi hành sứ mạng mà Chúa muốn nơi người nữ tu Mến Thánh Giá giữa vùng sơn cước này.
Giáo điểm Lai Châu gồm đa số những người di cư từ năm 1966, quê gốc Hà Nam. Suốt hơn 40 năm, họ chỉ sống đức tin theo cha truyền con nối, không được ai nâng đỡ; không thánh lễ, không bí tích, bơ vơ như chiên lạc,đời sống đạo leo lét dần.
Tuy nhiên, năm 2007,cha Phêrô Phạm Thanh Bình được trao trách nhiệm coi sóc giáo điểm này, mở ra một khởi sắc và hi vọng mới! Có điều, chính quyền tỉnh Lai Châu vẫn một mực từ chối đề xuất của Tòa Giám Mục Hưng Hóa về việc sinh hoạt tôn giáo nơi đây.
Địa bàn quá rộng (Sapa - Lao Cai, Lai Châu và Điện Biên), giáo dân lại ở rải rác, tận sâu tít trong các bản làng heo hút, cộng thêm những hạn chế về mặt chính trị - xã hội, nên việc mục vụ của cha Phêrô gặp rất nhiều khó khăn. Trước cánh đồng quá mênh mông ấy, cha đã xin Hội dòng cho các nữ tu đến Sapa, cộng tác với cha trong công việc mục vụ, đặc biệt là lo cho người H’mông.

Những bước chân đầu tiên

Ngày 14.7.2009, chị A. Phạm Bích Hiền và M. Đỗ Thị Quyền người tiên khởi đặt chân lên phục vụ vùng núi Tây Bắc này. Hàng tháng và những dịp lễ trọng, các chị vượt qua hàng trăm kilômet núi tiếp núi, đèo tiếp đèo, dốc nối dốc từ Sapa vào Lai Châu và các bản, giúp bà con học giáo lý và lãnh các bí tích, thời gian ở lại dài ngắn tùy thuộc vào tình hình từ phía chính quyền.
Những năm đầu thật không dễ dàng! Giáo dân hầu như chưa hiểu biết giáo lý, luôn phấp phỏng sống trong tình trạng hoang mang, lo sợ bị chính quyền bắt phạt. Các chị  phải sẵn sàng đối phó trong mọi tình huống để an ủi giáo dân, dù nhiều lúc bị bắt và bị trục xuất ngay trong đêm tối. Nếu không thể tổ chức cầu nguyện và học giáo lý ở nhà dân, các chị cùng họ trốn lên đồi, tận dụng các gốc cây… Có lúc chính quyền ập tới, mọi người hoảng loạn chạy hết, chỉ một mình “dì” ở lại! Chính lúc đó, các chị cảm nhận thật sâu xa kinh nghiệm Vườn Dầu và linh đạo Thập giá trong ơn gọi của mình!
Cha xứ không thể tới thường xuyên. Có khi tới nơi, nhìn thấy giáo dân mà không được phép dâng lễ. Suy từ “linh mục” ra, chính quyền ở đây gọi các chị là “dì mục”. Tạ ơn Chúa cho dù khó khăn như vậy, chị em vẫn kiên trì, quyết không bỏ dở, tháo lui. Cuối cùng, thấy sự hiện diện và việc làm của các nữ tu giúp ích cho bà con và xã hội, chính quyền đã cho các chị đăng ký tạm trú và ở nhờ nhà ông bà Lẽ.

Tiếp tục vun trồng - Chúa sẽ làm cho lớn lên

Năm 2011, cộng đoàn có thêm hai chị. Đầu năm 2014, Hội dòng mua lại được một căn nhà cấp bốn 3 gian. Lai Châu trở thành cộng đoàn thực thụ. Bên cạnh công việc mục vụ giáo xứ, phần lớn thời gian các chị  giúp bà con dân tộc thiểu số, hướng dẫn cách sống cho họ, đặc biệt cho các bé gái và chị em phụ nữ; thăm hỏi và lo việc bác ái cho người nghèo, người già, người neo đơn. Những tháng hè, các em học sinh từ trên bản được đưa đến cộng đoàn nuôi ăn ở để học giáo lý và văn hóa.
Edmund Spenser nói rằng -“Mỗi điều tốt đẹp đều là những điều bắt tay vào khó nhất. Nhìn lại thập niên qua, cùng với niềm vui chung của Hội Dòng, cộng đoàn Lai Châu không thể diễn tả hết thành lời niềm tri ân vì những gì Thiên Chúa đã thực hiện trên giáo điểm xa xôi, hẻo lánh với muôn vàn thử thách ban đầu này! Cùng với mốc son 75 năm thành lập Hội Dòng, Lai Châu sẽ tiếp tục bước đi với niềm tin yêu và hi vọng mới, thi hành sứ mạng mà Chúa muốn nơi người nữ tu Mến Thánh Giá giữa vùng sơn cước này.

Một số hình ảnh:
Các chị em trong cộng đoàn
 
Hướng về Thiên Chúa
Hướng về Thiên Chúa

Vượt sông núi đến với người nghèo
 
Lao động với cỏ cây
Lao động với cỏ cây
 
 
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log