Thứ năm, 18/04/2024

Cộng Đoàn Camêlô - Mái Ấm Cho Người Xa Quê

Cập nhật lúc 16:38 04/07/2018
Hướng về ngày mừng Hội dòng tròn 75 tuổi, chị em cộng đoàn Camêlô hiệp thông dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa, vì những ân ban của Ngài tuôn đổ trên Hội dòng trải dài suốt bảy mươi lăm năm qua.
20/8 Chử Đồng Tử - Phường 7 – Tân Bình – Tp. HCM

“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 117, 1)
Camêlô, tên gọi của Trụ sở Giáo phận Hưng Hóa tại Miền Nam, nơi đây trong sáu thập niên qua đã là nơi dừng chân cho những người con của Giáo phận Hưng Hóa xa quê. Cho đến hôm nay, nếu là người con của Giáo phận Hưng Hóa, khi đã có dịp đặt chân tới đất Sài Gòn, thì hầu hết mọi người thường ghé thăm hay nghỉ chân tại đây. Một nơi đã trở nên rất gần gũi, thân thương, tràn đầy niềm vui bởi đã có những chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đang sống, học tập và làm việc. Trụ sở, một mái nhà thân yêu của Giáo phận từ nơi xa, luôn mở cửa để đón tiếp và phục vụ những người con thân yêu của Giáo phận mỗi lần xa quê.
I. Trụ sở Hưng Hóa
1. Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử trụ sở giáo phận Hưng Hóa tại Miền Nam đã được sinh ra và lớn lên cùng với lịch sử của đất nước. Khi Hiệp định Genève 1954 chia đôi đất nước Việt Nam thành hai miền Nam Bắc, người dân Việt Nam được quyền tự do chọn lựa tập kết raBắc hoặc di cư từ Bắc vào Nam. Lúc đó,Giáo phận Hưng Hóa có một số giáo dân và khoảng 30 linh mục di cư vào Nam và đã mua một trụ sở gần nhà thờ giáo xứ An Lạc hiện nay.  
Năm 1957, có cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước, các linh mục di cư phải gia nhập vào một trong các giáo phận tại miền Nam, Trụ sở Hưng Hóa tại An Lạc được bán đi. Đến đầu thập niên 70, vì nhu cầu vãng lai của các linh mục giáo phận Hưng Hóa tại miền Nam nên các cha đã góp tiền mua căn hộ một trệt một lầu tại cuối hẻm 20/8 để làm nơi cư trú mỗi khi có việc về Sài Gòn. Bên cạnh ngôi nhà này là nhà của Bà Anna Kế và Bà Anna Sang thuộc Dòng Ba Camêlô, và có một gian nhà nguyện nhỏ gọi là “Nhà nguyện Camêlô”.
2. Nhà nguyện Camêlô
Bà Anna Kiều Thị Kế (1889 - 1982), bà Anna Sang (1922 - 1996). Trước khi chết, bà Anna Kế, là chủ hộ đã làm di chúc hiến tặng nhà và đất cho “Trụ sở Hưng Hóa”. Năm 1975, Cha Cố Phêrô Dư Tác Thiện được Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình cho phép về nghỉ hưu tại “Trụ sở Hưng Hóa” và hàng ngày Cha dâng lễ tại “Nhà nguyện Camêlô”.
Đầu thập niên 90, Cha G.B. Đinh Công Thi và Cha Giuse Nguyễn Thái Hà - Giám quản giáo phận Hưng Hóa đã ký kết trao khu vực này cho giáo phận Hưng Hóa miền Bắc, với tổng diện tích là 791m2.
Đầu năm 2004, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương - Giám mục giáo phận Hưng Hóa đã cậy nhờ cha cố Phêrô làm “sổ bìa đỏ”, và đứng đơn xin xây dựng công trình vào đầu năm 2010.
Ngày 27.6.2010, Thánh Lễ khởi công được tổ chức, và khánh thành ngày 26.6.2011.
Nhà Nguyện Camelo – Trụ sở Giáo Phận Hưng Hóa là khối nhà hình chữ L, một trệt, ba lầu.

II. Cộng đoàn Mến Thánh Giá Camêlô
1. Hạt giống ươm
Cộng đoàn Camêlô đã được ấp ủ và ươm mầm từ thập niên 90, khi Đức Cha Giuse gửi một số chị em Học viện vào Sài Gòn học các ngành về Thần học, giáo dục mầm non, y sỹ, đàn, nhạc, ca trưởng…, thì một số chị em đã ở tại Trụ sở Camêlô. Trong quá trình đó, chị em có hình thành một nhóm trẻ gia đình khoảng 10-15 cháu.Hàng năm, Hội dòng vẫn tiếp tục gửi các chị em vào học tập và làm việc tại đây.
2. Thành lập và phát triển
Ngày 15.01.2013 cộng đoàn Camêlô chính thức được thành đúng như trong thư ngỏ ngày lễ khánh thành, Đức Cha Gioan, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa đã đề cập đến mục tiêu của việc xây dựng công trình này là “tạo lập cơ sở để đào tạo nhân sự cho công cuộc truyền giáo tại giáo phận Hưng Hóa”.
  • Chị Têrêsa Dương Thị Vân, Phụ trách cộng đoàn
  • Chị , Maria Nguyễn Thị Cúc, Phó phụ trách
  • Chị Maria Lê Thị Minh Nguyệt, Quản lý cộng đoàn
Đến tháng 01.2017, chị Têrêsa Dương Thị Vân được bổ nhiệm làm Phụ trách cộng đoàn; chị Maria Nguyễn Thị Cúc, Phó phụ trách cộng đoàn; chị Maria Lê Thị Minh Nguyệt, quản lý cộng đoàn.
Bề trên Giáo phận đã dành cho cộng đoàn được sử dụng tầng trệt là nhà nguyện, bếp ăn và Nhóm trẻ Mai Anh (2 phòng lớp) và lầu I của khu A để chị em làm nội vi sinh hoạt của cộng đoàn.

Tâm tình tri ân

Đọc lại lịch hình thành và phát triển của cộng đoàn, chúng con, mỗi chị em đang sống trong cộng đoàn này đều cảm nhận được tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa ban cho Giáo phận nói chung và Hội dòng nói riêng. Có được ngôi nhàchung thân yêu ở một miền đất xa quê Bắc Việt, đólà điều kiện thuận lợi của số ít trong những Giáo phận miền Bắc. Giờ này, chúng con chỉ biết nói nên rằng: “TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN”.

Hướng về ngày mừng Hội dòng tròn 75 tuổi, chị em cộng đoàn Camêlô hiệp thông dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa, vì những ân ban của Ngài tuôn đổ trên Hội dòng trải dài suốt bảy mươi lăm năm qua. Nguyện ước mỗi chị em luôn cố gắng hăng say và dấn thân trong vui tươi để sống chứng nhân giữa lòng dân tộc; trung kiên trong ơn gọi dâng hiến, không ngừng vun trồng đời sống thiêng liêng, tri thức và rèn luyện nhân cách, để phục vụ hữu hiệu cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo hội.

Một số hình ảnh:
Các chị em trong cộng đoàn
Khóa đào tạo về huấn luyện
Khóa đào tạo về huấn luyện
Đố biết tôi là ai
Đố biết tôi là ai
Niềm vui cùng trẻ thơ
Niềm vui cùng trẻ thơ
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log