Thứ bảy, 20/04/2024

Cộng Đoàn Vĩnh Lộc

Cập nhật lúc 10:55 04/07/2018

 “Ngay từ buổi sớm mai xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa”

(Tv143, 8a)

Cộng đoàn Vĩnh Lộc được thành lập năm 1959, nằm trên địa bàn xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội (Hà Tây cũ). Đây là một trong những cộng đoàn đầu tiên của Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, đảm nhận sứ mạng đào tạo nhân sự ở giai đoạn khởi đầu cho Hội dòng. 

1. Quá trình thành lập cộng đoàn

Trước năm 1959, cha Phaolô Trần Lệ Trí quản nhiệm giáo xứ Vĩnh Lộc đã dựng một ngôi nhà đơn sơ, được gọi là “nhà hội” dùng để nuôi trẻ mồ côi do một số giáo dân tình nguyện đảm trách; nhưng vì những khó khăn của thời cuộc và tuổi tác nên chỉ sau một năm hoạt động một số người qua đời, một số trở về gia đình. Vì thế, nhà hội không còn ai coi sóc. Đứng trước hoàn cảnh ấy, cha xứ Phaolô có ý định mời quý dì Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa về với giáo xứ, để cộng tác trong công việc mục vụ và tiếp tục coi sóc nhà hội. Như một ơn soi sáng của Chúa Thánh Linh, ý định ấy đã thai nghén cho sự ra đời của cộng đoàn Mến Thánh Giá Vĩnh Lộc.

Năm 1959, cha Phaolô quyết định mời quý dì về thành lập cộng đoàn. Sau khi nhận được lời mời của cha xứ, 4 nữ tu đầu tiên đã được sai đến nơi đây, đó là: dì Maria Hường, dì Anna Soi, dì LuciaTrinh, dì Anna Nhẫn. Bề trên Hội dòng đã bổ nhiệm dì Maria Nguyễn Thị Hường làm Phụ trách đầu tiên của cộng đoàn.

2. Cuộc sống mưu sinh và hoạt động tông đồ trong thập niên đầu

Trong thời buổi kinh tế khó khăn khi đất nước chịu tổn thất nặng nề của chiến tranh, cuộc sống của chị em vô cùng vất vả. Để có thể mưu sinh và từng bước phát triển cộng đoàn, chị em đã làm đủ mọi việc như: cấy lúa, trồng đay, trồng dâu nuôi tằm, dệt chiếu, làm thuốc viên hoàn tán, đi dân công, làm hợp tác xã. Dù vậy, chị em vẫn tích cực tham gia hoạt động tông đồ của giáo xứ như: mở lớp học tình thương, dạy kinh bổn, dạy dâng hoa, và phục vụ phòng thánh… Năm 1962, dì Nến và dì Nụ được sai về cộng đoàn. Năm 1970, sau mười năm dành dụm chắt chiu, cộng đoàn đã xây được căn nhà ngói ba gian thay cho căn nhà tranh vách đất trước đây.

3. Những bước tiến mới của cộng đoàn

Năm 1992, dì Anna Nguyễn Thị Soi được bổ nhiệm làm Phụ trách cộng đoàn thay cho dì Maria Hường đã qua đời. Trong giai đoạn này, dì cùng với chị em lo tu sửa căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trở nên rộng rãi, khang trang hơn.

Năm 1995, hoàn cảnh xã hội thay đổi theo chiều hướng tích cực nên đã tạo điều kiện cho chị em được thi hành sứ vụ của người nữ tu Mến Thánh Giá trong lãnh vực giáo dục. Lúc đầu chị em nhận coi một nhóm trẻ, nhưng do sự chăm sóc hết sức tận tâm và chu đáo của các chị em, nên số trẻ ngày càng gia tăng. Nhận thấy nhu cầu cần mở rộng trường lớp, cộng đoàn đã hướng tới việc xây một ngôi trường mới, đồng thời cử một số chị em đi học chuyên ngành Giáo dục Mầm non.

Ngày 03.9.1999, ngôi trường mới được khởi công xây dựng và hoàn thành vào ngày 22.6.2000.

Tháng 12.2000 dì  Nguyễn Thị Nến được bổ nhiệm làm Phụ trách cộng đoàn.

Năm 2005, chị Anna Nguyễn Thị Minh Kiệm được bổ nhiệm làm Phụ trách cộng đoàn. Trong giai đoạn này, chị mở lớp Thánh Linh để vun trồng và nuôi dưỡng ơn gọi sống đời thánh hiến, và đã có nhiều linh mục, tu sĩ xuất phát từ cái nôi ơn gọi này. Các chị em trong cộng đoàn cũng được học hỏi nhiều hơn để nâng cao về đời sống tâm linh và đời sống tri thức.

Năm 2008, cộng đoàn hân hoan tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập. Đây là một biến cố quan trọng đánh dấu sự trưởng thành cũng như một bước ngoặt mới của cộng đoàn.

Tháng 12.2008, chị Têrêxa Kiều Thị Lương được bổ nhiệm làm Phụ trách cộng đoàn. Nhân sự của cộng đoàn lúc này khá đông, gồm nhiều giai đoạn: khấn trọn, khấn tạm và đệ tử.

Ngày 15.01.2012, Dì Anna Nguyễn Thị Soi qua đời. Dì là một trong bốn người đầu tiên về thành lập cộng đoàn. Năm 2013, chị Maria Nguyễn Thị Nhiên được bổ nhiệm làm Phụ trách cộng đoàn Vĩnh Lộc. Sau đó, cộng đoàn xây thêm nhà ăn và một số công trình phụ để phần nào đảm bảo sinh hoạt cho chị em.

Tháng 12.2016 đến nay, cộng đoàn được sự hướng dẫn bởi chị Phụ trách Maria Đặng Thị Minh Nam. Ngoài công việc coi trẻ, chị em canh tác và chăn nuôi để có thêm nguồn thực phẩm phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của cộng đoàn.

4. Đời sống thiêng liêng và công việc mục vụ

Mặc dù bị cuốn vào vòng xoay công việc, quanh năm bận rộn, thậm chí giờ nghỉ ngơi giải trí cũng được coi là hiếm hoi, nhưng các chị em vẫn không quên chăm lo cho đời sống thiêng liêng của mình mỗi ngày, qua các giờ kinh nguyện chung, riêng, tĩnh tâm, chia sẻ Lời Chúa hàng tháng, đó là chưa kể tới những chương trình, kế hoạch nên thánh riêng của từng chị em. Vì thế, bầu khí cộng đoàn luôn luôn vui tươi, an bình, hiệp nhất. Đi đôi với đời sống thiêng liêng sâu xa là lòng nhiệt huyết tông đồ, các chị phụ trách luôn tạo điều kiện cho chị em làm những công việc mục vụ giáo xứ như: dạy hát, cắm hoa, dạy giáo lý hôn nhân, dự tòng, dạy dâng hoa, lo chương trình diễn nguyện giáng sinh, tĩnh tâm mùa Chay... Hàng tuần, các chị em dành thời gian đi thăm viếng những người già yếu, ốm đau trong họ giáo Vĩnh Lộc cũng như các gia đình lương dân trong khu vực.

Ngoài những công việc mục vụ giáo xứ, một số chị em còn tham gia giảng dạy các khóa đào tạo giáo lý viên của giáo phận…

LỜI KẾT

Với bề dày của lịch sử, cộng đoàn Vĩnh Lộc chúng con xin tri ân các vị tiền bối đã ngày đêm cầu nguyện và dưỡng nuôi cộng đoàn lớn mạnh được như ngày hôm nay. Chúng con xin hứa sẽ đem hết sức lực, khả năng, lòng mến để phục vụ mọi người vì “ở đâu có tu sĩ thì ở đó có niềm vui” (ĐGH Phanxico). Xin Mẹ Maria và thánh cả Giuse chuyển cầu cho những ước nguyện và cố gắng của chúng con.

Một số hình ảnh: 
 

Các chị em trong cộng đoàn
Các chị em trong cộng đoàn

Phục vụ là quên mình
 

Mục vụ giáo xứ và công việc hàng ngày
Mục vụ giáo xứ
 
Công
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log